Tại sao người không kể?
Về gánh nặng trăm năm người trót đổ vai gầy
Về những buổi bình minh người đong mãi không đầy
Về gót hài yêu chiều Thu người để lạc
Tại sao người không kể em nghe về mái tóc dài xóm đạo?
Về bài thánh ca buồn người hát tặng ai xưa
Về từng sợi mưa vương tóc thề đêm ấy
Về nỗi buồn thương người mang suốt dặm trường
Tại sao người không kể em nghe về những tối tha phương
Người đau đáu nhớ, đau đáu thương tiếng chuông chiều xóm đạo
Gót giày ai lạo xạo
Sỏi bên đường cũng gợi nhắc chuyện yêu đương!
Tại sao người không kể em nghe về góc giáo đường
Nơi người đã từng cầm tay ai thề nguyện
Và tại sao người lỗi hẹn
Một lần may áo tím đón dâu?
Người chẳng biết đâu
Đôi mắt buồn xóm đạo
Giờ còn buồn hơn xưa...
Thánh đường chiều mưa
Mái tóc ai buông dài trĩu nặng
Lênh đênh ...
Người chẳng biết đâu
Phía bên kia - ngoài cổng giáo đường
Nơi dòng đời tấp nập
Em - Mênh mang buồn
Thương lữ thứ tha hương ...
Không Phải Pha Lê
相关推荐
- Nhận định, soi kèo Barito Putera vs Bali United, 19h00 ngày 24/2: Lịch sử gọi tên
- Hành trình bi hài chủ xe Jeep đi 'xin' thêm chìa khoá dự phòng
- Chứng hoại tử xương sau Covid
- Bị ong vàng đốt chỉ sau vài phút bệnh nhân 40 tuổi hôn mê, tím tái
- Nhận định, soi kèo Arouca vs Farense, 22h30 ngày 23/2: Khách rơi tự do
- Sai lầm chết người khi cứu đuối nước thế này
- iPhone 14 khó ra mắt đúng hẹn do Covid 19 tại Trung Quốc
- Siêu xe Ferrari F8 độ tiền tỷ của đại gia Sài Gòn: riêng cặp gương tốn 200 triệu