NEWS

Cô giáo Nguyễn HàTháng Mười rồi về lỗi cũ đi anh!Đường phố dài honthế thao 24hthế thao 24h、、

Nỗi nhớ Tháng Mười

Cô giáo Nguyễn Hà

Tháng Mười rồi về lỗi cũ đi anh!
Đường phố dài hong khô từng con nắng
Hương mùa Thu dịu dàng trên lối vắng
Có mảnh trăng gầy đợi gió heo may.

Anh có về lối cũ sáng hôm nay
Cầu bắc xong vẫn chia hai đầu nhớ
Sóng rì rào vỗ mạn thuyền to nhỏ
Tiếng mô tê năm ấy nặng lòng nhau.

Anh trở về tìm năm tháng dấu yêu
Khi xưa chúng mình chung trường chung lớp
Tìm lại cầu thề hẹn đầu giao ước 
Đã xa rồi vầng trăng khuyết cô đơn.

Gió heo may mang nỗi nhớ u buồn
Vòng tay xôn xao,ỗinhớThángMườthế thao 24h vòng tay nồng ấm
Nơi ấy ơi như giấc mơ sâu thẳm
Hẹn nắng về hong thêm những mùa vui... 

(10/10/2022)
Nguyễn Hà

访客,请您发表评论:

© 2025. sitemap