Có những ngày...
Có những ngày thấy nhớ một bàn tay
Rồi tự thấy lòng mình bão tố
Hương Ngọc Lan bay qua cửa sổ
Sao chẳng thơm như những ngày thường?ónhữngngàxem lại bóng đá
Có những ngày tim mình ẩm ương
Đập loạn lên trước người xa lạ
Chỉ một lúm đồng tiền trên má
Mà suốt đêm nhớ cứ cồn cào
Có những ngày mình chẳng làm sao
Uống cà phê lòng vòng trên phố
Ai đó nhầm, gọi tên xấu hổ:
Anh đấy à? Thấy nhớ anh ghê!
Và nhiều lắm những ngày như thế
Yêu thương thôi cũng bận một ngày
Lòng phố rộng, lòng người thì hẹp
Có những ngày mình nhớ...ai hay?
Phan Thiết Hùng
相关推荐
- Nhận định, soi kèo Pachuca vs Atlas, 8h00 ngày 2/2: Tiếp tục toàn thắng
- Những thực phẩm tốt cho người bệnh xương khớp
- Có nên sơ cứu đột quỵ bằng châm cứu, bấm huyệt
- Công bố 5 nền tảng điện toán đám mây Make in Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn
- Nhận định, soi kèo Al Tai vs Al Ain, 19h55 ngày 4/2: Khó tin cửa dưới
- Samsung giới thiệu các dòng TV thế hệ 2022
- Cơ hội giao lưu cùng robot trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có tên Trí Nhân
- Samsung giới thiệu các dòng TV thế hệ 2022